30/10/23 – 09:10

TẢN MẠN ÁO TƠI…
Ước gì tôi được cùng em
Về quê em trong mùa hạ
Nắng miền Trung gió Lào không nước
Thổi ngày đêm cây chuối cũng khô…
Gía như ngày ấy tôi về
Mang áo tơi giữa trưa hè ấy…
Thú vị lắm sao lòng anh cứ bảo
Áo tơi này độc lắm chỉ quê em…
Nguyễn Giang Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân