17/10/23 – 04:10

TẶNG CHỮ
Ngày đầu tiên bái sư học đạo
Viết chưa tròn mực ráo nét duyên
Bỗng dưng ta ngắm đã ghiền
Chữ tình trao tặng trước tiên ngập tràn
Mời cô chú bước sang thưởng lãm
Tự tay mình được chạm vào đây
Tại Rose đón nhận mỗi ngày
Thân chào thi hữu tiện thay thư mời
Thư pháp họa sân chơi tao nhã
Chắc cũng còn xa lạ nhiều người
Đất trời tạo hóa tốt tươi
Nhân sinh hồng phúc nụ cười thăng hoa
Viết tặng chữ hiền hòa cuộc sống
Nhuận Hà nay mở rộng tầm nhìn
Dặn lòng giữ vững niềm tin
Trên trang facebook năm nghìn bạn khen
Không phân biệt sang hèn viết tặng
Đặt chữ tâm trong trắng hàng đầu
Thăng trầm những cuộc bể dâu
Sáu mươi làm lại bắt đầu hôm nay.
Sài Gòn thứ ba 17/10/2023
Nhuận Hà
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân