23/10/23 – 02:10

TÂY HỒ NHỚ BẠN
Tây Hồ thoảng gió thu bay
Bao nhiêu kỷ niệm nơi này chẳng phai
Nay về tác hợp cùng ai
Nối vần thêm nhịp câu bài dở dang
Thi nhân cám xúc dâng tràn
Đề thơ xướng họa chứa chan tâm tình
Ngắm nhìn mặt nước lung linh
Vi như Lý Bạch đắm mình dưới trăng
Nhắn người viễn xứ ghé thăm
Mùa thu Hà Nội hàng năm nhớ về
Chén quỳnh chia sẻ hồn quê
Dẫu xa muôn dặm không hề đổi thay.
22/10/2023
Nguyễn Duy Thuyên
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân