
THĂM LẠI BẾN QUÊ
Trở về bến cũ chiều đông
Con đò vẫn đó mà không thấy người
Đôi bờ cây vẫn tốt tươi
Chỉ thấy thiếu vắng nụ cười của em
Dòng sông con nước trôi êm
Nhìn sóng đùa giỡn lòng thêm nhớ người
Đâu rồi em gái xinh tươi
Ngày ngày đợi khách nụ cười nở hoa
Tháng ngày tôi bỏ đi xa
Hôm nay về lại xót xa cõi lòng
Cây cầu sừng sững trên sông
Con đò nằm đó mà không có người
Lăn tăn con sóng mỉm cười
Ý chừng an ủi lòng người phương xa
Ký ức còn mãi trong ta
Sông kia, bến đó còn ta nhớ người.
01/12/2023
Phạm Tý

