06/03/23 – 09:03

THÁNG BA
Tháng Ba
Rưng rức hương hoa bưởi
Em về ngang con phố
Tóc thề thả gió mê say
Tháng Ba
Hoa gạo đỏ trên cây
Cánh mỏng cánh dày xô nghiêng trước gió
Nỗi niềm xưa trăn trở
Em về đóng cửa dưỡng niềm tin
Tháng Ba lúa đồng thời con gái
Chị đong giọt chiều bằng vành nón nghiêng nghiêng
Tháng Ba hiền như lời hứa
Một chiều len nhẹ vào tim.
NGUYỄN THANH
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân