13/03/23 – 06:03
Tác giả: Nguyễn Thanh Vinh
Bút danh: Tĩnh Lặng

THÁNG BA THƯƠNG NHỚ
Thơm ngào ngạt hương nồng hoa bưởi trắng
Nở sau vườn trong đêm lặng bình yên
Đâu đây chợt vang tiếng ca đêm vắng
Điệu nhạc buồn sâu lắng chốn điền viên
Em vừa đến tiết xuân liền rực rỡ
Hương nồng nàn hoa nở khắp miền quê
Tô sắc thắm trên lối về bớt nhớ
Hỡi nhân tình! Muôn thuở trọn phu thê
Em chợt đến đi tình mê chưa tỏ
Thương nhau nhiều khoe sắc đỏ Gạo ơi!
Tháng ba em nhuộm tím trời màu nhớ
Bằng lăng buồn tim tím ngỡ chiều rơi
Tình yêu ấy không chào lời từ biệt
Thoáng qua rồi xanh tím biếc ngời hong
Hoa tím nhuộm sầu đong niềm luyến tiếc
Để ai sầu đơn chiếc bóng đợi trông
Tháng ba hỡi anh mong đừng xa nữa
Cho chúng mình đôi lứa mộng chìm sâu
Lung linh đẹp tình khỏi sầu lệ ứa
Để nắng hồng lời thề hứa bên nhau.
Sài Gòn, 13/03/2023

Tĩnh Lặng
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân