10/10/23 – 02:10

THÁNG MƯỜI
Tháng Mười đến nắng vàng hanh hao nhạt
Lá úa màu bay múa hát phất phơ
Mảnh hoàng hôn vẫn còn ngóng đợi chờ
màn sương phủ ướt đôi bờ môi ấm
Tháng Mười đến nỗi nhớ càng sâu đậm
Dòng thơ đời đã tím sẫm màu loang
Trái tim yêu cứ say đắm mơ màng
Duyên thu đã đi đò ngang rẽ lối
Tháng Mười gọi thời gian dần nhanh tối
Sáng mây mù trưa nắng vội chao nghiêng
Bóng dáng ai cô thôn nữ dịu hiền
Trông tha thướt như nàng tiên lạc lối
Bông hoa sữa thập thò bung nở vội
Tỏa mùi hương vào những tối ngạt ngào
Vẫn thì thầm với nhành lá lao xao
Đông đã hẹn gió bấc vào se lạnh
Mùa gió chướng để tâm hồn chóng vánh
Thu qua rồi buông thảm cảnh nhớ nhung
Níu thời gian vẫn khao khát tương phùng
Mùa hạnh phúc nối tình chung duyên đẹp.
08/10/2023
Cô Đỏ Quán

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân