Tháng Mười và nỗi nhớ – Thơ Lê Đình Hồng (Bút danh: Bình Yên Nhé)

29/01/24 – 09:01

Tác giả: Lê Đình Hồng (Bút danh: Bình Yên Nhé)

 

 

THÁNG MƯỜI VÀ NỖI NHỚ

Tháng Mười đến tiết trời se lạnh
Anh lại càng nhớ ảnh hình em
Trái tim luôn mở cửa rèm
Đón từng làn gió để đem vào lòng

Từng hơi thở tình trong sắc đậm
Mùa đông về sưởi ấm cùng nhau
Yêu ta vẫn giữ xanh màu
Thời gian gặp lại cho mau ngắn đường

Bao lần nhớ tình vương dâng mãi
Gió càng nhiều thì lại tăng thêm
Khi xa lặng lẽ êm đềm
Mùa đông giá lạnh những đêm thấy buồn…!

6/10/2022

LÊ ĐÌNH HỒNG

Nguồn ảnh internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: