Tháng Mười về – Thơ Phương Lý

30/09/23 – 08:09

Tác giả Phương Lý

 

THÁNG MƯỜI VỀ…

Tháng Mười về anh có nhớ em không
Chút se lạnh của chiều thu nuối tiếc
Chút hanh hao của nắng vàng rót mật
Chút nhớ chút quên chút giận chút hờn.

Tháng Mười rồi em tự hứa sẽ quên
Những nghĩ suy sẽ thôi không bùng cháy
Nỗi nhớ niềm thương ánh nhìn dịu vợi
Cảm xúc vẫn đầy bên khúc hát ru.

Tháng Mười rồi sẽ là tháng giữa thu
Lá vàng và rụng mỗi lần gió đến
Em huyễn hoặc mình có ngày anh đến
Nắng đẹp hơn và thoảng chút ấm nồng.

Tháng Mười rồi anh có nhớ em không.

Phương Lý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: