25/09/23 – 10:09

THANH CHƯƠNG ANH MÃI NHỚ VỀ
Đường rải nhựa xe anh chở đá
Đất Thanh Chương em đã đón chào
Nhớ lời hẹn ước năm nao
Tiếng yêu trao gửi ngọt ngào vấn vương
Qua năm tháng tình hường giấc mộng
Hai trái tim nhựa sống dâng trào
Canh trường mộng mỹ khát khao
Phương trời xa ấy thế nào hỡi cưng…?
Miền dâu bể đã từng vững bước
Nay trở về đếm ngược thời gian
Lãng quên nếm trải cơ hàn
Nụ hôn nồng cháy tay đan gối kề
Đâu có phải say mê ánh nguyệt
Bởi đời trai sương tuyết phủ dày
Mãi là câu ví gừng cay
Trăm năm muối mặn tỏ bày luyến thương.
Bùi Khắc Tùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân