21/09/23 – 02:09

THÀNH PHỐ VÀO MÙA NHỚ
Thành phố vào mùa nhớ
Gió căng từ ngoài khơi
Cánh buồm như ngực nhỏ
Chật đầy bao chơi vơi.
Thành phố sang mùa nhớ
Heo may thoảng về qua
Cành bàng e ấp gió
Nụ như thoáng nhạt nhòa.
Thành phố trong mùa nhớ
Ly cafe ai say
Trộn vào yêu và ghét
Thấy tim ai tròn đầy.
Thành phố này thành phố
Nhớ nhiều chiều say men
Nắng vàng óng như mật
Bung biêng say ánh đèn.
Phương Lý
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân