07/10/23 – 07:10

THAO THỨC VỀ THĂM QUÊ!
Thao thức đêm nay khó ngủ hoài
Mong chờ chóng sáng để ngày mai
Lên xe hội ngộ cùng thi hữu
Xuống ngựa đoàn viên với khách mời
Đến chốn năm xưa hằng học tập
Về nơi thuở trước vẫn vui chơi
Ôn nghèo kể khổ thời thơ ấu
Dấu ấn vàng son của cuộc đời.
Hà Nội, 04/10/2023
Đính Đào
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân