28/09/23 – 02:09

THI SĨ
Ngồi trên đỉnh núi
một mình
Cái bóng che biển
cái hình phủ sông
Cái đầu nhật thực
che trăng
Linh hồn trùm cõi vũ không
thiên màu.
Bìa vũ trụ, đầu thế kỷ 21. 28/9/2020
Nguyễn Thạnh
28/09/23 – 02:09
THI SĨ
Ngồi trên đỉnh núi
một mình
Cái bóng che biển
cái hình phủ sông
Cái đầu nhật thực
che trăng
Linh hồn trùm cõi vũ không
thiên màu.
Bìa vũ trụ, đầu thế kỷ 21. 28/9/2020
Nguyễn Thạnh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân