06/03/23 – 08:03

THIỀN
Nơi giấc mộng nào say hay tỉnh
Tỉnh trong mơ hỏi tỉnh đâu say
Bóng trăng phẳng lặng hiển bay
Gương hồ thoang thoảng gió đầy sóng trăng
Tiếng chuông lay động hư không…
.
Nguyệt Tâm Như
06/03/23 – 08:03
THIỀN
Nơi giấc mộng nào say hay tỉnh
Tỉnh trong mơ hỏi tỉnh đâu say
Bóng trăng phẳng lặng hiển bay
Gương hồ thoang thoảng gió đầy sóng trăng
Tiếng chuông lay động hư không…
.
Nguyệt Tâm Như
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân