Thơ dự tuyển in tập “Giai điệu mùa xuân” – Hoài Vũ (Phú Yên)

27/11/21 – 07:11

Nhà thơ Nguyễn Hoài Vũ
(Phú Yên)

 

Gửi anh!

(Trích chùm thơ xuân Kỷ Hợi)

Xuân về em gửi đến anh
Chiếc hôn nồng thắm gửi cành đào mơ
Gửi anh câu hát xuân về
Biên cương… ban nở, rừng mơ thắm hồng

Gửi anh chiếc áo cuối đông
Thêu cành mai biếc, nắng hồng tinh khôi
Biên cương hoa nở khắp đồi
Gửi anh hơi ấm mặn mòi tình em

Ngôi sao vành mũ đẹp thêm
Tựa hoa mai nở… bên thềm biên cương
Suối reo…chim hót… dặm đường
Em bên anh đó… súng trường chắc tay

Gửi anh đôi chiếc bánh giầy
Đôi tay mẹ gói đong đầy yêu thương
Gửi anh màu nắng hậu phương
Lung linh xuân thắm… má hường của em.

 

Em mãi đợi anh

Nhớ mùa xuân tinh sương trên đường vắng
Hoa cỏ vàng đẫm nắng hôn gót chân
Chiếc ba lô… anh dáng vẻ phong trần
Em bên anh câu ái ân trỗi dậy

Mùa xuân ấy, em – anh tuổi tóc mây
Anh vạm vỡ, em căng đầy sức sống
Hai đứa thương nhưng tình chẳng dám nồng
Anh vu vơ… em môi hồng thẹn lắm

Sáng hôm ấy, mùa xuân hoa cỏ thắm
Em trao anh… tay nắm chặt bàn tay
Và chiếc khăn em thêu màu cỏ may
Đôi chim én vẽ mây đầy sắc nắng

Bao mùa xuân… em đợi ngày chiến thắng
Nhưng con đường làng vắng mãi… bóng anh
Hoa cỏ vàng vẫn nở… ươm mầm xanh
Gọi thầm đất dấu chân anh ngày ấy

Mùa xuân về, chim én vờn với mây
Em mãi chờ đong đầy bao kỉ niệm
Hoa cỏ vàng… con đường làng chiều tím
Tóc hoa râm… mà môi mím… xuân xưa.

 

Tháng giêng ơi…!

Tháng giêng về trên phố nhỏ quê tôi
Hoa gạo nở sáng màu vôi phố mới
Đôi mắt em tháng giêng chào vẫy gọi
Chúm chím cười cánh hoa trắng rơi rơi

Em ! Tháng giêng đôi mắt trong vời vợi
Lạc phố dài… tìm níu với tầng không
Tháng giêng ơi ! Em tuổi đời mênh mông
Đôi guốc mộc… gõ nhịp đều phố vắng

Dáng trinh nguyên tung bay tà áo trắng
Nghe thì thầm sợi nắng hôn môi xa
Và hương phố thoảng qua bên hiên nhà
Phải hương phố… hay là hương con gái !

Tháng giêng về cõi nhớ… dáng hình ai…
Có phải em… ta mãi nhớ nhung hoài
Mùa hoa gạo ngày xưa đã… xa rồi
Ôi ! Một thoáng bồi hồi em và phố…

 

Xuân và em

Tóc em cài chiếc lược thưa
Tay nâng mái tóc tay đưa hoa cài
Nét căng tròn trịa bờ vai
Áo cài khuy bấm nếp hài đường cong

Tuổi em hơn độ trăng rằm
Dung nhan đầy đặng mày tằm nét duyên
Long lanh đôi mắt đen huyền
Như hồ xuân nhỏ thôi miên xuân về

Xuân tình một thoáng mộng mơ
Hoa ghen bướm thẹn ngẩn ngơ dáng kiều
Thanh tân thoảng nhẹ hương trêu
Nụ cười hàm tiếu nét yêu gợi tình

Dáng đào mơn ánh bình minh
Mênh man xuân thắm lung linh má hường
Xuân ngời lộc biếc… ngát hương
Em xuân sắc thắm vấn vương hoa đời.

 

Xuân bình minh

Sáng gọi khẽ se se gió lạnh
Giọt sương khuya lóng lánh nhành mai
Lăn tròn trên lá trang đài
Rùng mình tan chảy nắng mai khẽ cười

Trước giậu nhà nắng vàng hoa cúc
Khóm vạn thọ chen chúc khoe hương
Hoa trang hé nụ sắc hường
Vườn nhà hoa bưởi ngát hương thơm nồng

Nắng len qua thoa hồng khóm trúc
Đàn chim sẻ ru khúc đồng quê
Ngày mới như bức tranh thơ
Xuân về sắc mới làng quê rộn ràng

Bầu trời vợi từng đàn chim én
Đẫm nắng vàng cánh vén tầng không
Chào ngày mới đến tươi hồng
Ta nghe trời đất thơm nồng hương xuân.

 

Gợi tình (2)
(Bài thơ kỉ niệm 01 năm)

Gió xuân hôn nhẹ hoa đào
Bụi hồng thoa phấn tô vào môi em
Nắng mai chạm khẽ mi rèm
Thẹn thùng ánh mắt má em ửng hồng

Hoa đào tỏa ngát hương nồng
Quyện vào sợi nắng ươm hồng môi xinh
Hạt sương đùa nắng lung linh
Mỉm cười tan chảy tiếc hình dáng ai…

Vườn xuân mơn trớn trang đài
Bồng bềnh mái tóc xõa vai nét kiều
Thanh tân thoảng nhẹ hương yêu
Ngất ngây mộc thảo, duyên trêu gợi tình

Non đoài, ngỏ nắng hương trinh
Bướm vờn cúc áo, môi xinh thắm nồng
Vườn xuân sót vạt nắng đông
Hôn tràn đôi má ấm nồng môi em.

 

Ngẩn ngơ…
(Thơ tình kỉ niệm )

Em chở mùa xuân về phố
Ươm nắng hồng đang độ thềm xuân
Thẹn thùng má ửng bồ quân
Em cười thơm vị mứt gừng đồng quê

Cúc vàng, vạn thọ, đào, mơ…
Hương đồng gió nội, chở về phố xa
Anh ưng em tặng làm quà
Chút hương vị tết quê nhà của em

Tôi cười… cô khép mi rèm
Ngượng ngùng mắc cỡ… trêu em anh này !
Tỏ tình tôi đáp lại ngay
Mùa xuân về phố tình này có duyên

Cô em, đôi mắt đen huyền
Nụ cười nở thắm, môi duyên đượm tình
Tần ngần… tôi đứng lặng thinh
Xuân về trên phố… tôi tình ngẩn ngơ….!

 

Cung chúc tân xuân

Khi con chim én gọi đàn
Bầu trời xanh thẳm miên man nắng vàng
Sông quê xanh thẳm vạt tràn
Mùa xuân lại đến mênh mang đất trời.

Xuân về tô thắm cho đời
Xuân mang hy vọng nụ cười đẹp tươi
Chồi non lộc biếc muôn nơi
Xuân gieo mạch sống cho đời nở hoa.

Xuân về an phước thuận hòa
Âm dương hơi thở chan hòa chúng sinh
Mãi cho đất nước yên bình
Ấm êm no đủ thắm tình quê hương

 HOÀI VŨ

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: