30/10/23 – 09:10

MẸ!!!
Thương mẹ một mái tóc gầy
Đò khuya năm tháng chở đầy nhớ nhung
Quê nhà dải đất miền Trung
Cả đời của mẹ thấm cùng gió mưa
Bữa cơm quen với cà dưa
Có chút thịt cá gắp đưa con mình
Vị tha rộng lượng nghĩa tình
Khắc ghi ơn mẹ bóng hình tháng năm
Trời xa dõi mắt xa xăm
Đếm ngày đếm tháng về thăm Mẹ hiền
Mẹ là cô Tấm bà Tiên
Mẹ là người bạn thảo hiền sớm hôm
Mẹ là vệt nắng gió nồm
Mẹ là rau quả bữa cơm mỗi ngày
Mẹ là khúc nhạc mê say
Mẹ là hơi thở mỗi ngày cho con
Mẹ là Tổ quốc nước non
Mẹ là bia đá vàng son vĩnh hằng.
Washington thu 2023
Lê Thi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân