17/11/23 – 02:11

MẸ
Mẹ mang sự sống trên đời
Mẹ xây hạnh phúc đến người con yêu
Mẹ như cái bóng sớm chiều
Mẹ lo tất cả những điều quanh ta
Mẹ trao tình nghĩa mặn mà
Mẹ thương mãi nhớ xót xa trong lòng
Mẹ là bao nỗi chờ mong
Mẹ tâm sâu lắng gợi lòng bơ vơ
Mẹ đem ngàn vạn đợi chờ
Mẹ làm xao xuyến ngẩn ngơ ngỡ ngàng
Mẹ người dậy khắp reo vang
Mẹ soi rực rỡ trăng vàng trong đêm
Mẹ đem mái ấm êm đềm
Mẹ ta thấy rõ nửa đêm lối về
Mẹ là bình sữa hương quê
Mẹ môi ngậm chút tràn trề mùa đông
Mẹ là sưởi ấm trong lòng
Mẹ xua tan cả nhọc trong bộn bề
Mẹ là bóng mát nghiêng che
Mẹ cơn gió thoảng bờ tre xạc xào
Mẹ là tinh tú trên cao
Mẹ luồng ánh sáng lẩn vào trời xanh
Mẹ là biển cả trong lành
Mẹ sâu nghĩa nặng bức tranh muôn nhà
Mẹ ngàn vẽ sắc bông hoa
Mẹ là tất cả bài ca tuyệt vời
Mẹ lòng nhân hậu tình cơi
Mẹ mà đã khuất suốt đời nhớ thương.
Nguyễn Danh Di
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân