
THƠ TÌNH BIẾT GỞI CHO AI
Thơ tình viết gửi cho ai
Ngày qua tháng lại biết ai nhớ mình…
Tay em xây một cuộc tình
Giã tràng xe cát giữa nghìn sóng xô
Lá thu rớt xuống xây mồ
Tình rơi đáy nước trăng cơi mặt hồ
Lang thang thả mấy vần thơ
Thời gian đi ngược đường tơ cuộc tình
Tiển thu xao xuyến tim mình
Đông vờn ngọn lá buồn tình rơi rơi
Bài thơ em viết thay lời
Sao bao nhiêu ánh thương người bấy nhiêu
Đông về gác trọ cô liêu
Rừng thu chưa khép đường thêu lá vàng
Lối mòn dĩ vãng riêng mang
Tình không trọn vẹn vàng phai lối về…
06/10/2023

Mai Tường Vi
