Thơ Xuân Đậu Quốc Trường

06/02/23 – 02:02

 

 

Tác giả Đậu Quốc Trường

XUÂN TÌNH YÊU

Rực rỡ mùa xuân tình yêu hoa nở
Như bông mai hạnh phúc đón đầu
Cùng nhau về trong tình yêu yên ấm
Như cặp tay nắm lấy khẽ chum đầu.
Như cánh hoa lệ rơi trên con đường
Tình yêu chung thủy những mơ ước
Tự do nở rộ như hoa anh đào
Tình yêu tràn đầy niềm vui chân bước.
Một chút nắm tay, một chút nụ hôn
Mãnh liệt, dịu dàng và đầy niềm tin
Như bức tranh vô cùng tươi sáng
Hạnh phúc xuân nở đầy trong tim.

 

MƠ NHÀ

Đêm đêm mơ nhà
Đường quê vẫn thế
Canh năm, tiếng gà
Dáng hình mẹ cha
Hằn bên bếp lửa
Mảnh then cài cửa
Chờ từng đứa con
Bữa cơm mỏi mòn
Đông về hiu hắt
Hỡi ôi! Nước mắt
Rớt trên má mẹ
Khóm chuối sau hè
Gió lay chuối rụng
Bàn tay cha run
Khều than lửa đỏ
Con đứng ngoài ngõ
Khóc thềm rêu phong.

Japan, 19/11/2022

 

KỂ VỚI MẸ

Nhật Bản lạnh rồi mẹ ạ
Lại một năm nữa con không về với mẹ cha
Tháng mười một quê ta gió đông thổi
Nghĩ đến thôi con cũng nổi da gà
Thương mẹ cha tuổi đã già
Hai mình một bóng trông xa ngóng gần.
Trên ban công con đứng thất thần
Nhìn ra thành phố muôn phần bon chen
Ôi! Nhớ thôn ta có những bóng đèn
Lập loè đêm tối mon men xóm làng
Thanh niên đứng dưới ánh vàng
Châm nhau điếu thuốc, lan man chuyện phào.
Cũng lâu rồi con không gửi lời chào
Đến hai bên nội ngoại… biết sao cho đủ ân tình
Đêm đêm con vẫn cầu kinh
Cầu cho nội ngoại ấm tình Chúa Cha.
Ở đây bên đất người ta
Tuy tiền có giá nhưng mà chẳng ăn thua
Bạn con vẫn thường nói đùa
Để tiền bên Nhật mua luôn cái nhà
Cả đám bật cười khà khà
Tiền ăn chẳng có mua nhà “ đồ dở hơi”.
Nhiều khi con cũng chắp tay xin Trời
Ban con một chút ơn Trời làm may
Những lúc gặp nạn trắng tay
Tuy con mạnh mẽ cũng lung lay tinh thần
Nhưng rồi con nghĩ nạn này chắc sẽ cần
Nếu mai gặp lại cũng không “ mần” ta run.
Nói vậy thôi chứ cha mẹ đừng lo buồn
Tính con nó thế, vẫn luôn tươi cười
Ở đây sống giữa lòng mọi người
Sống ngoan lễ phép nên người già hay thương.
Tuy con tên thật là Trường
Nhưng cả công ty gọi thường tên Han .
Công việc thì tương đối nhàn
Cả năm chuyển việc nay cũng được giờ ngàn ba yên(1300¥)
Bốn năm qua bây chừ có chút bình yên
Cuộc đời con có lẽ dành tiền từ đây
Sẽ không còn kiểu đi gió về mây
Bụng thì rất tốt nhưng trong tay không có gì.
“Hota” tên người phụ nữ con bật mí
Là mẹ đơn thân cũng xấp xỉ tuổi nhau
Biết đâu con lại được cả “ trâu lẫn nghé”.
Con kể tới đây thôi nha mẹ
Ca đêm đi muộn trễ giờ làm
Đây thư Nhật Bản con gửi về Việt Nam.

Saitama 28/10/2022

MỘT VÒNG Ở MIYASHIRO

Trên đỉnh To-bu ngày trời xanh quá
Mắt em nâu và gò má ửng hồng
Mặt trời vàng trên cánh đồng bỉ ngạn
Chạm môi em giữa đất trời mênh mông.

Chuồn chuồn bay thi giữa tầng không
Anh với em đi giữa cánh đồng
Bỉ ngạn bên đường chen sắc thắm
Diếp cá, mã đề phủ ven sông.

Một cò trắng nghiêng đầu đứng trông
Con cua cô đơn bò trũng nước
Chẳng biết ao kia bống nghịch nước
Gió ghẹo bèo, cua trốn vào hang.

Ngọn lau đưa cơn gió sẽ sàng
Người dắt chó về trong vội vàng
Nắng trưa dần rừng nghe dẻ rụng
Tiếng loa phường đâu đó xa xa.

Trên đỉnh To-bu trời xanh quá
Mắt em nâu và gò má ửng hồng
Mặt trời vàng còn bỉ ngạn màu đỏ
Chạm môi em giữa đất trời mênh mông.

Miyashiro, Saitama
26/09/2022

ĐẬU QUỐC TRƯỜNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: