25/09/23 – 04:09

THỜI GIAN TRÔI
Mấy độ thu về cứ lặng lẽ
Để thời gian trôi nhanh luyến tiếc
Chỉ còn lại nỗi buồn đơn chiếc
Gói ghém ủ lại giữa tình đời
Đêm về ôm ấp, mộng chơi vơi
Ngắm ánh trăng khuya, tơ lòng rối
Bước ngoặc giữa đời, nào đâu hối
Đã xa rồi thuở ấy đôi mươi
Thời gian trôi, quay đầu nhìn lại
Tóc điểm sương, bạc trắng da đầu
Giấc ngủ chập chờn, giữa đêm thâu
Vết hằng sâu, vằn lên khóe mắt
Tiếng mưa rơi, nghe lòng xao xuyến
Tháng Chín ơi…! Sắp sửa xa rời
Chia tay buồn trong tiếng mưa rơi
Thời gian trôi, chạnh lòng nhung nhớ
Tiếc một thời tuổi trẻ đã qua
Chẳng còn gì mộng với thiết tha.
25/9/2023
Như Hoa
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân