26/09/23 – 02:09

THÔN QUÊ AI CŨNG NHỚ
Thôn quê ai cũng nhớ
Cảnh đẹp tình thân quê
Nhìn mộc mạc đơn sơ
Lòng lưu luyến mong về
Nắng mùa thu đến nhạt
Soi bóng chốn không gian
Các em vui ca hát
Nô đùa giỡn vang làng
Nông thôn nhìn thanh vắng
Ao cá và cây xanh
Vịt bơi mát ngày nắng
Không khí thật trong lành
Ngày xưa ai cũng vậy
Đành chấp nhận xa quê
Lên thành thị đủ đầy
Mong ngày sau trở về
Bây giờ ở thôn quê
Không còn thiếu thốn gì
Tốt đẹp luôn đuề huề
Có được nhiều tiện nghi
Nay trào lưu yêu quê
Mong muốn có mảnh vườn
Trồng cây mát mong về
Thưởng thức lòng vấn vương.
26/9/2023
Trần Vĩnh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân