04/10/23 – 09:10

THU BUỒN
Tôi về nhặt ánh trăng rơi
Mùa thu rớt xuống à ơi giọng bà
Trầu vàng đã rụng hôm qua
Cau khô lẻ bạn vôi đà trắng vôi
Mảnh đời khuyết nửa sông trôi
Lục bình dẫn độ về nơi cội nguồn
Lờ mờ bóng ngả trăng suông
Thu vàng rơi giữa nỗi buồn cứ trôi.
Nguyễn Thưởng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân