22/09/23 – 02:09

THU CHÍN
Trời đã dần sang tháng Tám ta
Sắc thu cây lá ửng vàng ra
Mây giăng lãng đãng phiêu phiêu chậm
Nắng nhẹ nhàng tươi trải la đà
Cảnh sắc trời thu êm ái lạ
Từng cơn gió nhẹ lướt lướt qua
Dập dềnh sóng lượn mơn bờ cát
Biển đời trầm mặc tiếng ngân nga.
Xuân Nương

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân