Thu đêm – Thơ Kháng Văn

07/10/23 – 07:10

Tác giả Kháng Văn

 

THU ĐÊM

– Thu về đêm lặng lẽ
Mải mê dát lá vàng…!
Thu về đêm lặng lẽ
Ẩn dưới những vòm cây
Mải mê dát vàng lá
Đợi nắng về thả bay

Bao đêm như đêm nay
Một mình ngồi tư lự
Cố tìm ý thơ hay
Bỏ quên từ quá khứ

Lục tìm trong trí nhớ
Chỉ thấy mớ ngôn từ
Ý thơ cần không có
Biết làm sao bây dừ!

Ngỡ như chưa bao giờ
Đêm lặng thầm như thế
Tưởng chỉ là trong mơ
Thu về… đêm lặng lẽ…!
Một mình với đêm thu.

Kháng Văn

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: