23/11/23 – 02:11

THƯ GIÃN CUỐI TUẦN
Bố già rồi nhưng cũng phải mưu sinh
Mẹ vất vả xây gia đình trọn vẹn
Luôn ấp ủ rồi hòa mình vun vén
Khi nông nhàn hò hẹn với thiên nhiên.
Chẳng dư dôi cứ suy nghĩ bạc tiền
Dù no đói đôi uyên ương cọng khổ
Trong sự nghiệp làm ăn là duyên số
Nửa đời người tìm bến đỗ tương lai.
Bảo ban nhau phải chăm chỉ miệt mài
Để con cái nụ sai hồng thắm nhụy
Không bảo thủ rồi tư duy chí
Sống thanh tao suy nghĩ đúng tinh thần.
Luôn hòa đồng với bè bạn người thân
Ra xã hội đừng nợ nần thêm khổ
Biết thân phận tìm cho mình bến đỗ
Tránh thị phi quấn cổ buộc vào lòng.
Phan Hồng Phong
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân