23/09/23 – 02:09

THU HÀ NỘI
Tháng Chín rồi vạt nắng chửa hanh hao
Heo may trốn quên xạc xào phố nhỏ
Ta thả bước lãng du chiều bỡ ngỡ
Lại hỏi lòng Hà Nội lỡ vào thu?
May vẫn còn hoa sữa kịp lưa thưa
Chợt lanh lảnh tiếng rao mùa cốm mới
Nhắc ta nhớ nồng nàn thu Hà Nội
Háo hức mừng cũng sắp tới Trung thu!
Hà Nội, 22/9/2023
Phan Ngọc Thạch

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân