30/09/23 – 10:09

THU HOÀI CẢM
Thu về chạnh nhớ mùa thay lá
Mùa vàng rơi bao nuối tiếc ngày qua
Những chồi non mơn mởn kết ngàn hoa
Chùm sữa ngọt ngào trao hương thơm mỗi sáng
Cơn gió chiều đa mang bao niềm nhớ
Heo may về một thuở lạnh bờ vai
Vòng tay ấm ta nghe hồn mỏng mảnh
Đón thu về những thổn thức… mong manh
Có phải thu mang hoài niệm đời anh
Cho đất trời thêm xanh… đón mùa quyến rũ
Để vạn hoa được đâm chồi kết nụ
Thay lá vàng rơi… phủ kín sân trường
Rong ruổi những ngày thu cứ mãi vấn vương
Nhớ lớp, trường xưa trong ta ngàn hụt hẫng
Bao năm xa… muốn quay về mấy bận
Những hạ tàn… cùng mấy độ thu sang
Tiết giao mùa trong tôi nỗi riêng mang
Ai quên được mỗi thu vàng hội lớp
Mùa yêu thương… nỗi nhớ về bất chợt
Canh cánh bên lòng… khoảnh khắc hợp… tan…
18/9/2023
Trần Dũng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân