07/10/23 – 05:10

THU NHỚ
Tháng Chín trời đẹp lắm lúc thu sang
Bao sợi nhớ cứ mơ màng giấc ngủ
Miền ký ức đưa ta về lối cũ
Gió thì thào nhắn nhủ tiếng yêu thương
Cẩm Thủy ơi… đất mẹ những vấn vương
Tiếng trống điểm ngày khai trường đã tới
Trời quê hương trong xanh cao vời vợi
Nhủ lòng ta nhớ tới cánh phượng hồng.
Bến tắm chiều nhộn nhịp cả dòng sông
Thiếu nữ Mường áo vàng đồng quê mẹ.
Mới đó thôi đã qua thời thơ trẻ
Ký ức xưa… có lẽ cũng xa vời…
Chiều thu về sông Mã nhịp chèo khơi
Gọi tên bạn của một thời phượng đỏ.
Mùi cơm lam ngọt ngào bay trong gió…
Bậc cầu thang còn đó chỗ ta ngồi…
Sáng thu đẹp nhìn dòng nước êm trôi
Lòng trào dâng nhớ buổi xưa bập bẹ
Thu trả ta ký ức thời thơ trẻ
Tựa lời ru nhè nhẹ cuốn theo về.!
Bùi Định

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân