28/09/23 – 03:09

THU NHỚ
Tôi thả hồn tôi vào trong gió mùa thu
Nghe sóng biển hát vi vu hàng dương liễu
Lòng như chợt nhớ bài thơ tình Xuân Diệu
Để bữa chiều nay yểu điệu mấy vần thơ
Trăng thu vàng mơ nơi đó vẫn bến chờ
Soi bờ cát trắng chơ vơ hàng dừa xõa
Tôi bỗng thấy nhớ bài thơ người xưa họa
Ngọt ánh trăng thơ tươi màu lá hàng cây.
27/9/2023
Nắng Chiều

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân