15/11/23 – 09:11

THU QUYẾN RŨ
Ai đem sắc lá vàng mơ ấy
Đổi lấy mùa yêu lá rụng đầy
Thu vẫn đẹp như em ngày lộng lẫy
Sắc lá vàng em nhặt lúc chiều rơi
Ai đem mùa thu đến tận chân trời
Cho heo may về treo bên cửa sổ
Cho em về quyến rũ tựa giai nhân
Thu đong đưa những chiều nhớ xa gần
Thu rón rén theo bước chân đàn nai nhỏ
Thu của thi nhân sắc vàng, sắc đỏ
Áo em về mờ ảo giữa trời mây
Tay hứng nhẹ giọt sầu đêm rơi rụng
Thu của em nhuộm đỏ cả cánh rừng
Và lấp lánh bởi sắc vàng lộng lẫy
Thu uyên ương con sóc về nhún nhảy
Khói lam chiều bếp rạ nướng ngô khoai
Thu của em quyến rũ những đêm dài
Thuyền về bến heo may mừng trước cửa
Thu yêu thương, yêu thêm, thêm nữa
Giấc say nồng, thu quyến rũ một chiều rơi…
Tống Thu Ngân

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân