02/10/23 – 04:10

THƯ TÌNH CUỐI MÙA THU
THƯ TÌNH CUỐI MÙA THU anh viết gửi
Đến cho người cách biệt bởi chia ly
Bao yêu thương nhớ nhung chẳng được gì!…
MÙA THU cuối ra đi vương sắc tím
Chiều buông rũ hoàng hôn dần tắt lịm
Heo mây sầu nhớ kỷ niệm xa xưa
Ta bên nhau bịn rịn buổi tiễn đưa
Tình xa cách thu vừa chào từ biệt
Khung trời cũ vương màu tim tím biếc
Phút giao mùa luyến tiếc thuở bên nhau
Nắng vàng hanh nỗi nhớ nhuộm thành màu
Tím nhung nhớ tình bạc đầu chung thủy
Đêm trăng sáng buồn thương say túy lúy
Giọt rượu sầu tình ý thấm hồn anh
Thu chia tay để gió vén song mành
Sầu héo hắt mong manh tình thu đợi
THƯ TÌNH CUỐI MÙA THU anh vừa gởi
Theo mây ngàn gió cuốn bởi nhớ nhung
Nước mắt rơi lệ chảy ngược muôn trùng
Thu lưu luyến mong tình cùng chung bước
Khoảng xa cách từng giây anh đếm ngược
Đợi thu về cùng dìu bước nhau đi
Trao yêu thương, thủy chung, tuổi xuân thì
THƯ TÌNH CUỐI MÙA THU ly cách biệt.
30/9/2023
Nguyễn Thanh Vinh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân