Thu vẫn song hành quyến rũ ta – Thơ Thanh Phong

25/11/23 – 08:11

Tác giả Thanh Phong

 

THU VẪN SONG HÀNH, QUYẾN RŨ TA

Mây xám ngang trời lũ lượt trôi
Hoàng hôn níu nắng về chân trời
Heo may đỏng đảnh trên đường vắng
Đông đã bên thềm thu lá rơi.

Đông chực chờ ngày đưa tiễn thu
Giục thu bằng lớp lớp sương mù
Trời xanh, mây trắng không còn nữa
Đã vắng sắc vàng trong nắng thu.

Những chiếc lá vàng lả lướt bay
Cuốn theo chiều gió, rụng rơi đầy
Gồng mình, ưỡn ngực, hàng cây hỏi
Đông gõ cửa rồi, thu có hay?

Xào xạc lá thu… xào xạc khua
Nắng thu ngơ ngác trong chiều tà
Mùa thu cùng lá ngập ngừng bước
Vào với đất trời, với gió mưa.

Như vậy, mùa thu rồi sẽ xa
Dáng thu sẽ vắng bên hiên nhà
Mùa thu cùng lá đi vào đất
Làm đẹp cho mùa xuân nở hoa…

Lại một mùa thu nữa sắp qua
Nói gì trước ngưỡng cửa giao mùa?
Rằng cho dù tuổi không dừng lại
Thu vẫn song hành, quyến rũ ta.

Thanh Phong

Ảnh minh họa internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: