25/09/23 – 10:09

THU VỀ TRÊN PHỐ EM
Sáng nay sa lạnh về
Thu yêu về trên phố
Thơm cà phê “phố cổ”
Cô bán hàng thân quen
Sông Lấp chờ nước lên
Hàng me buồn gieo lá
Hương Chè Sen dịu quá
Cát Dài đường Phượng êm…
Thu về trên phố em
Áo dài vui mùa cưới
Những hàng hoa vẫy gọi
Đôi má em ửng hồng
Mùa thu về mênh mông
Tượng đài thu nắng toả
Công viên vi vút gió
Hải Phòng Thu nắng vàng
Thu về trên phố em
Xanh một trời mơ ước
Tóc em chiều thu hát
Quê mẹ chiều thu sang…
23/9/2023
Lê Hùng Lê Minh

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân