07/10/23 – 10:10

THU XA
Thủa ấy thu trong quá nửa mùa
Sông Rào chầm chậm chảy về đông
Gió lùa khe cửa se se lạnh
Tôi đã cùng em kết mộng hồng!
Thế rồi năm tháng cứ vèo trôi
Tôi đi trả nợ với tang bồng
Khôn nguôi mộng đẹp miền tiên cảnh
Chẳng dám tin em đã cưới chồng?
Lại một mùa thu không nhớ nữa
Bến quê buồn bã đón tôi về
Heo may khẽ chạm niềm than thở
Thương cảnh ven sông nhuốm não nề!…

Dương Nam
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân