Thương gửi em mùa đông – Thơ Lê Thi

28/12/23 – 04:12

Tác giả Lê Thi

THƯƠNG GỬI EM MÙA ĐÔNG

Anh viết thư cho em
ngày đông đến
cánh thư tình bay lạc giữa hư không
giữa ảo và mê
giữa biển bờ khát vọng
giữa khoảng trời riêng trong trái tim mình

Em ơi!
lạc giữa sương rơi
lạc giữa những vì sao nhấp nháy
lạc giữa trái tim người không ngừng nhịp nhảy
mùa đông đến rồi em hãy về thôi

Vài ngày nữa giáng sinh gõ cửa
sương khói bay mờ giữa giáo đường xưa
sương khói trải con đường anh và em qua lại
sương khói rối nhàu nỗi nhớ thương nhau

Đến rồi em
mùa giáng sinh nồng nàn bên cốc cà phê sáng
dã quỳ vàng loáng thoáng hương cay
“ Bài Thánh Ca Buồn” vang giữa phố mưa bay
em không giữa mây trời xa vắng
không là mơ giữa phố lộng ánh đèn
bất chợt một chút tình xa vắng
chút nồng nàn gửi gió cuốn trôi

Em hãy về trong nỗi niềm thương nhớ
mùa đông nơi này gieo hạt nắng long lanh.

Lê Thi

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: