24/10/23 – 02:10

THƯƠNG
Mưa đêm tí tách khoảnh vườn
Giọt dài giọt ngắn nỗi buồn sao vơi
Thương em đơn chiếc lẻ loi
Trách ai sao nỡ bỏ rơi cuộc tình
Để con thơ dại một mình
Mẹ già xế bóng… lục bình trôi sông
Để em đêm cứ ngóng trông
Cô đơn đêm lạnh nằm không một mình…
Trời đất ân oán phân minh
Để em nay gặp được anh mãn lòng
Thỏa bao mong đợi chờ trông
Có anh em khỏi phập phồng mỗi đêm
Ủ ấp tình lại lên men
Từ đây xuân lại trong em trở về…!
Một ngày cuối thu 2023
Kháng Văn

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân