16/10/23 – 02:10

THƯƠNH MẸ
(Gửi mẹ nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10)
Vần thơ nhỏ bé làm quà
Nhân ngày Phụ nữ đoá hoa kính mừng
Một thời mưa nắng công lưng
Chín ba năm ấy chưa từng biết qua
Người tâm thánh thiện hiền hòa
Trong lòng hiểu rõ kim thoa rát vàng
Thu rời đón tiết đông sang
Gió may len lỏi sẵn sàng luồn trong
Làn da nhăn tóp nhão vòng
Đến kỳ mắt mỏi đếm đong khó rồi
Muốn gì chỉ nhấp khẽ môi
Nhìn vào sâu thẳm đứng ngồi ngóng trông
Con khờ mải miết trên đồng
Khơi mương dẫn nước từ sông làm mùa
Thương người mẹ đã già nua
Mỏng chăn áo mối có thùa được đâu
Chín ba bạc trắng mái đầu
Nữa đời tuổi trẻ đất nâu cấy cày
Tảo tần mưa nắng hăng say
Góc trên phá ải ruộng lầy bừa trâu
Bút tre bé nhỏ cạn bầu
Chuyện về đời mẹ viết lâu mới tường
Sao mà kể hết niềm thương
Bao la tình mẹ bước đường con may
Hai mươi lại đến rồi này
Đôi lời thơ mọn tỏ bày mẹ yêu
Tuổi cao bóng xế tà chiều
Mỗi mùa sinh nhật chắt chiêu hương đời
Mong cầu ngọc thể an ngơi
Mẹ luôn mạnh khỏe ru hời đời con
Dù cho sông cạn lối mòn
Mạch hồng mẹ vẫn trong cơn kiếp người
Tháng Mười rộn rã hai mươi
Chúc người Phụ nữ vàng mười con yêu.!

Lê Thị Ngọc
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân