
THƯƠNG VỀ NƠI ẤY
Phố Núi buồn bởi xa cách tình Đông
Cơn bấc lạnh lách lồng tìm ngăn chứa
Buồng tim nhỏ còn đâu nào chọn lựa
Nghĩ mà thương tri kỷ của riêng mình
Chiều phương này nắng vàng trải lung linh
Em gom lại viết thơ tình mến gởi
Nhờ mây gió về cuối trời diệu vợi
Trao người thương tia nắng mới ấm nồng
Mong muốn rằng anh bớt lạnh mùa Đông
Lòng em hứa về khơi hồng bếp lửa
Chờ anh nhé khi trăng còn khuyết nữa
Sớm tròn đầy bờ vai tựa vỗ an
Lặng tuyết rơi bình yên chốn non ngàn
Niềm hạnh phúc chứa chan gia đình nhỏ
Vầng dương tỏ hương ban mai theo gió
Nắng bừng lên hoa cỏ nở Xuân về!
Lê Thị Ngọc

