01/11/23 – 10:11

TIỄN THU
(Song Tứ Lục Bát)
Nàng Thu rời gót
Đếm giọt sầu rơi
Mưa giăng phủ khắp chân trời
Lá vàng từng chiếc rụng nơi ven thềm
Màn đêm buông xuống
Tình muộn chờ mong
Người xa tựa cửa loan phòng
Mỏi mòn ngóng đợi hoài trông bao ngày
Vầng mây xám quyện
Lưu luyến ngập ngừng
Mi hờn lệ cứ rưng rưng
Nghe mưa xào xạc tưởng chừng bước ai!
Giang đoài cách trở
Duyên nợ trái ngang
Gặp nhau chi quá muộn màng
Đò chiều xuôi mái đã sang sông rồi
Lòng thôi thúc gọi
Câu nói thuở nào
Thì thầm to nhỏ gửi trao
Giờ đây như thể chìm vào lãng quên
Môi mềm còn đọng
Lối mộng mình ta!
Bên hiên ngắm ánh trăng ngà
Đông về mắt dõi miền xa chạnh buồn.
Lê Hữu Phước

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân