Tiễn thu – Thơ Phạm Tý

02/11/23 – 10:11

Tác giả Phạm Tý

 

TIỄN THU

Sương đêm giăng kín lối về
Tiễn thu bao nỗi bộn bề niềm yêu
Con tim thổn thức đêm thâu
Ngổn ngang chất chứa nỗi sầu biệt xa

Thu đi đông ghé lại nhà
Chở theo cái lạnh tím da cùng về
Nhớ thương câu hẹn câu thề
Qua đông xuân tới anh về bên em

Giờ đây đông đã ghé thềm
Năm canh nỗi nhớ cứ mềm nhũn ra
Chờ cho đến độ đông qua
Hai ta ước hẹn một nhà sống chung

Cùng xây tổ ấm tình thương
Mùa xuân hạnh phúc tỏa hương tình đời
Xuân về nắng ấm hoa tươi
Thuyền tình ta chở nụ cười mãn viên.

02/11/2023

Phạm Tý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

error: