21/09/23 – 09:09

TIỄN THU
Tiễn thu chạm bước chân mây
Thu còn ngoái lại níu tay
nhớ mùa
Thầm thì lời gió lưa thưa
Sương treo ngọn cỏ buồn chưa
rơi buồn.
Thu đi để đất bồn chồn
Nắng kia như thể lạc hồn
chia ly.
Tháng năm định sẵn phân kỳ
Thu đi thu lại quay về
anh thôi.
Tiễn thu nỗi nhớ xanh trời
Thu về nắng lại rạng ngời mắt em
Gió thu lay động tấm rèm
Anh và em lại gối mềm ấp ôm!
Phan Huy Hùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân