18/10/23 – 10:10

TIẾNG HÁT MÃI XANH
Hòa tiếng hát để tâm hồn thoáng nhẹ
Đan vào lòng chạm khẽ những dư âm
Khúc nhạc xưa không thể bảo ai nhầm
Mối duyên ấy chỉ trầm ngâm thổn thức…
Vẫn nhớ mãi tuổi thơ ngây màu mực
Vẽ cho đời những trang sức tình yêu
Ta bên nhau ru giấc mộng mỹ miều
Từng ngây ngất phút phiêu diêu tràn ngập…
Yêu lắm nhé đến bây giờ mới gặp
Tiếp vui đời hòa nhập với bốn phương
Chị em ta cùng hướng đến con đường
Đem tiếng hát gieo sắc hương xanh mãi…
Ninh Hòa, 16/10/2023
*Kỷ niệm ngày đến với CLB Tiếng hát mãi xanh

Sương Trần
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân