07/10/23 – 03:10

TIẾNG THU
Một tiếng gà trưa giữa mùa thu
Bàng hoàng chợt nhớ lời ru mẹ hiền
Làng quê yên tĩnh xưa quê cũ
Với lối về buồn ủ rủ nhớ quê.
Nguyễn Hàm

07/10/23 – 03:10
TIẾNG THU
Một tiếng gà trưa giữa mùa thu
Bàng hoàng chợt nhớ lời ru mẹ hiền
Làng quê yên tĩnh xưa quê cũ
Với lối về buồn ủ rủ nhớ quê.
Nguyễn Hàm
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân