19/10/23 – 03:10

TÌM MÃI YÊU THƯƠNG
Người ở nơi đâu khắp đất trời
Tôi tìm một nửa của riêng tôi
Tìm mãi, tìm hoài nhưng chẳng thấy
Người vẫn còn hay đã mất rồi
Người ở rất gần hay cách xa
Trên đường đô thị gặp hôm qua
Miền núi cao hay vùng biển cả
Ở miền quê tận chốn phương xa
Nào thấy đâu – người vẫn lặng im
Khắp chốn nhân gian tôi đã tìm
Chẳng lẽ suốt đời tôi cứ mãi
Đi tìm mòn mỏi héo con tim
Tôi đi tìm mãi – nửa riêng tôi
Người ấy đâu – tìm khắp mọi nơi
Tìm mãi, tìm hoài nhưng chẳng gặp
Người ấy bây giờ có giống tôi
Người đó có tìm kiếm tựa tôi
Hay đang biền biệt ở phương trời
Bày trò chơi kiểu tìm và trốn
Chắc đến hết đời vẫn lẻ loi.
Ngô Thanh Tùng

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân