22/11/23 – 01:11
TÌM VỀ NGUỒN CỘI
(Viết tại TP. Thanh Hóa, nhân chuyến tham gia trại St cùng 30 hội viên tỉnh. Do Hội LHVHNT Nghệ An tổ chức từ 7 – 11 đến 15/11/2023)
Bóng mưa
che khuất vàng nắng,
nắng thu ngã màu đông sang
núi đồi phủ đầy sương trắng
xạc xào
heo hút mênh mang
Ngày đi
nghiêng nghiêng chiều đổ
tìm về
thành cổ Lam Kinh
vọng từ núi sông bờ cõi
địa linh kỳ vĩ… xứ Thanh
Ngỡ ngàng
bao điều huyền bí
ngàn năm vẫn mãi trường tồn
Nhà Cồ còn đây lưu giữ,
Sông Mã, Thổ Tượng
An Tôn…
La Thành Kinh Đô còn đó
thăng trầm đi suốt ngàn năm
giá trị di sản thế giới
Thành Nhà Hồ…
ngát rêu phong
Xuôi về Đông Sơn Cổ Tự…
linh thiêng một cõi lưu truyền
Bồ đề… cây đa
rợp bóng
Thiền Viện Trúc Lâm tịnh viên
Nơi đây một thời đạn lửa
Hàm Rồng
nối mạch thông thương…
rừng thông cheo leo đồi dốc
hằn sâu
dấu tích
chiến tranh…
Vẫn còn
dội từ lòng đất
hồn thiêng sông núi âm vang.
Nguyễn Lê
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Con hẻm – Tản văn Lưu Giang
Giấc mơ trưa – Thơ Lê Thịnh (Nha Trang)
Biển và em – Thơ Phan Hồng Phong (Nghệ An)
Ta về – Thơ Lưu Giang
Hoài niệm – Thơ Lê Hoàng Phương
Chúc mừng sinh nhật chị gái An Khuyên – Thơ Cô Đỏ Quán
Chiếc xe đồ chơi bằng gỗ – Thơ Lê Thi (Đắk Lắk)
Phượng ơi – Thơ Lưu Giang