25/09/23 – 04:09

TÌM VỀ
Sau những ngày trốn biệt
Ngày nay mưa tìm về
Đổ xuống xóm làng quê
khắp phố phường đô thị
Kéo dài không ngơi nghỉ
Muôn ngàn triệu hạt rơi
Liên tục tưới khắp nơi
Như thay cho những lời
Xin lỗi vì vắng bóng
Để người người chịu nóng
Bởi nắng hạn khô khan
Người, vật luôn kêu van
Sao trời nắng mãi thế
Ruộng vườn thì nứt nẻ
Cây cối hàng loạt khô
Chẳng thiếu một nơi mô
Mà không van nắng nóng
Ngày ngày luôn trông ngóng
Mưa đâu chẳng thấy về
Cho cây cối sum suê
Và cho người đỡ khổ.
Phạm Thi

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân