03/10/23 – 03:10

TÌNH CA MÙA THU
TÌNH đã hỏi gái hiền làm vợ
Nên trong lòng ngày nhớ đêm mong
Đêm hoang thấm lạnh căn phòng
Cỗi hồn ngơ ngẩn đếm đong nỗi niềm.
CA khúc vọng đồng chiêm bến cũ
Quả thật dài chưa đủ giấc mơ
Ngoài hiên phủ chút sương mù
Thoảng nghe đâu đó lời ru nồng nàn.
MÙA tươi đẹp hòa tan nguyện ước
Con đường chiều chẳng ngược lối duyên
Bến xưa vẫn đợi con thuyền
Xuôi dòng tình ái mãn viên một đời.
THU khơi gợi đầy vơi nỗi nhớ
Lòng vẫn mong chồng vợ nên đôi
Ngày đêm sớm tối bồi hồi
Thẳm sâu cõi dạ chẳng thôi cồn cào.
TÌNH thắm đượm xôn xao mây gió
CA muôn lời hoa cỏ cũng hay
MÙA nay ta muốn tỏ bày
THU nồng hương ái men say thấm lòng.
Hoàng Ninh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân