10/10/23 – 01:10

TÌNH CA MÙA THU
Chiều về nhẹ bước trên đê
Hoàng hôn gói lại đem về tặng em
Sương giăng nỗi nhớ êm đềm
Tiếng đàn non nỉ dịu êm giấc nồng
Cuối trời mây lượn bờ sông
Giữa đêm chợt tỉnh mơ hồng trăng sao
Cuối Thu nỗi nhớ dạt dào
Lững lờ cảm xúc với bao khát thèm
Nồng nàn hương sữa dịu êm
Làm cho tôi nhớ môi mềm mộng say
Xa nhau nỗi nhớ thêm đẩy
Bóng người theo gió heo may qua mùa
Chân trời ngả bóng tua rua
Cò con lặn lội tiễn mùa qua sông
Vần thơ dệt lụa tặng chồng
Tơ hồng mắc võng trầu không kéo mành
Đêm về ngồi ngắm trăng thanh
Giấc mơ nồng cháy mình thành một đôi
Dù không ngọc quý đồi mồi
Chỉ cần thắm đượm đôi môi ngọt ngào
Chờ mùa Đông tới tình trao
Bao nhiêu cảm xúc dâng trào đêm nay
Thu qua thấm ướt đẫm ngày
Đông về hương ấm tình say mặn nồng.
Ngày 09/10/2023
Nguyễn Nam

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân