20/11/23 – 09:11

TÌNH CÂY VÀ ĐẤT
Cây bám đất, bám sâu và bám chắc
Đất ôm cây, ôm chặt, chẳng buông lơi
Đất và cây luôn gắn bó, không rời
Cây và đất chẳng đời nào cách trở.
“Đất vắng cây, đất ngừng… ngừng hơi thở
Cây thiếu đất, cây sống… sống với ai”
Tình yêu người có giống đất và cây?
Sẽ bền chặt nếu như cây và đất.
Thanh Phong

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân