17/10/23 – 04:10

ÂN TÌNH CỦA MẸ
Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống
Đón con vào thế giới của yêu thương
Mẹ vì con thức trắng những đêm trường
Vòng tay mẹ ngọt ngào bao la quá
Bao năm tháng mẹ vì con vất vả
Kể từ khi con cất tiếng chào đời
Không phút giây nào mẹ được thảnh thơi
Dẫu gian khó mẹ chưa lần than thở
Có những lúc con giận hờn vô cớ
Để cho lòng mẹ cay đắng xót xa
Bao lỗi lầm mẹ luôn vẫn thứ tha
Tình của mẹ không bao giờ thay đổi
Rồi những lúc cuộc đời con lạc lối
Thấy bơ vơ hụt hẩng giữa dòng đời
Mẹ nhìn con trong đau đớn rã rời
Vực con dậy khỏi vũng bùn tăm tối
Mẹ tất tả theo dòng đời trôi nổi
Tấm thân cò lặn lội những đêm mưa
Bao yêu thương biết mấy nói cho vừa
Tình của mẹ dạt dào như sóng biển
Con yêu mẹ một tình yêu tha thiết
Ân tình này sao trả hết mẹ ơi
Mẹ ra đi chưa kịp nói một lời
Hình bóng mẹ muôn đời con nhớ mãi.
16/10/2023

Nắng Thủy Tinh
BÀI VIẾT LIÊN QUAN
Thư mòi in tập “999 Câu thơ đẹp”
Cảm nhận “Xuân đã sang” của bút nữ Tóc Nâu Họa Mi
Tình mẫu tử thiêng liêng trong ca khúc “Mạ ơi” của nhạc sĩ, TS Trịnh Xuân Đức
Vui Xuân – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Hương xuân đã về – Thơ Ngọc Ân (Đà Nẵng)
Sơn Hòa trong trái tim tôi – Thơ Mỹ Kiên
Giáng Sinh yêu thương -Thơ Thanh Thu (Đà Nẵng)
Về đi em – Thơ Ngọc Ân